Khách sáo mời chồng cũ ở lại dùng bữa, không ngờ anh lại thốt lên câu khiến tôi sốc khi ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Chồng tôi tên Hiếu, chúng tôi đã kết hôn được 4 năm và có một cô con gái xinh xắn. Thời gian đầu, chúng tôi rất khó khăn, nhưng giờ anh đã có công ty riêng, còn tôi làm nhân viên xuất nhập khẩu. Tôi luôn cố gắng nấu những bữa cơm ngon cho gia đình. Tuy nhiên, chồng tôi lại ngoại tình. Một cô gái gửi cho tôi hình ảnh Hiếu đeo tạp dề nấu ăn cho hai người, với những món ăn mà trước đây anh từng nấu cho tôi. Nhìn những hình ảnh đó, tôi nhận ra rằng càng níu kéo, tôi càng thiệt thòi. Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định chia tay để họ được hạnh phúc.
Thật không thể tin nổi Hiếu lại tham lam như vậy. Sau 3 tháng chia tay, anh về gặp con và đi chơi cả ngày. Khi về, tôi đã chuẩn bị bữa cơm, lịch sự mời anh ở lại ăn nhưng không ngờ anh ăn ngon lành như thể lâu lắm mới được ăn cơm nhà. Anh cho biết vợ mới không biết nấu ăn, chỉ biết tiêu tiền. Đang nói chuyện thì nhận điện thoại từ cô ta, yêu cầu Hiếu về và mua đồ ăn. Hiếu thở dài, nói rằng sau ly hôn anh không còn tâm trí làm việc, công ty có thể phá sản. Cuối cùng, anh hỏi tôi có thể cho anh một chỗ trở về khi mệt mỏi. Tôi sửng sốt khi biết anh muốn cùng lúc có cả vợ cũ lẫn vợ mới.
Tôi muốn anh chỉ quay về bên tôi khi mệt mỏi để được an ủi, còn lúc bình thường thì sống với vợ mới. Tôi không thể tin anh tham lam như vậy. Tôi không muốn liên quan đến Hiếu nữa, nhưng vì anh ấy là bố của con gái tôi, nên tôi cần tìm cách để anh tôn trọng tôi và ngừng cố gắng hàn gắn.



Source: https://afamily.vn/khach-sao-moi-chong-cu-o-lai-an-com-ngo-dau-anh-ngoi-an-lay-an-de-va-thot-len-mot-cau-khien-toi-choang-vang-20201222074853306.chn